
Hội viên
Tân lang lưu luyến chốn thanh lâu mang màu sắc ngôn tình cổ trang với một khởi đầu vừa éo le vừa thú vị: vừa thành thân chưa bao lâu, tân lang đã ngày ngày tìm đến chốn thanh lâu, để mặc tân nương một mình trong phủ. Ai nhìn vào cũng nghĩ nàng đang chịu cảnh lạnh nhạt, cô quạnh. Riêng nàng lại cảm thấy cuộc sống ấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Trước ánh mắt cảm thông của nha hoàn và ma ma, nàng vẫn thản nhiên tận hưởng những ngày tháng thong dong. Phu quân ít khi trở về đồng nghĩa với việc trong phủ chẳng mấy ai quấy rầy, cơm ngon áo đẹp vẫn đầy đủ, mọi sinh hoạt đều tự do tự tại. Cuộc hôn nhân tưởng chừng khiến người ngoài thương cảm lại vô tình trở thành khoảng thời gian bình yên đúng ý nàng.
Sự yên ổn ấy kéo dài cho tới đêm Trung Thu. Sau một buổi yến tiệc, vị tân lang vốn thường xuyên vắng mặt bất ngờ trở về trong hơi men nồng đậm. Khoảng cách giữa hai người vốn xa cách bỗng thu hẹp chỉ trong chốc lát. Thái độ của hắn cũng khác hẳn vẻ thờ ơ trước đây, khiến nàng bắt đầu nhận ra cuộc sống phu thê có lẽ sẽ chẳng thể mãi bình lặng như mình mong muốn.
Một lời nhắc đến chuyện đi mách tội với phụ thân của hắn nhanh chóng đẩy bầu không khí sang một hướng khác. Từ cuộc hôn nhân ai sống phần người nấy, mối quan hệ giữa hai người dần xuất hiện những va chạm khó tránh. Người chồng thường xuyên lưu luyến thanh lâu dường như cũng có những suy nghĩ riêng phía sau hành động tưởng chừng phóng túng ấy.
Tân lang lưu luyến chốn thanh lâu tạo cảm giác cuốn hút nhờ sự đối lập giữa một tân nương chỉ mong được sống nhàn nhã và một tân lang khiến cả phủ phải đau đầu vì thói quen của mình. Những tình huống vợ chồng vừa gần gũi vừa căng thẳng giúp mạch truyện chuyển biến tự nhiên, xen giữa nét hài hước nhẹ nhàng và những rung động dần nảy sinh sau hôn lễ.
Khi khoảng cách ban đầu từng bước bị phá vỡ, cuộc sống tưởng rất dễ chịu của nàng cũng bắt đầu đảo lộn. Phía sau những lần hắn tìm đến thanh lâu là chuyện gì, và đêm Trung Thu ấy sẽ khiến mối quan hệ phu thê thay đổi ra sao? Câu trả lời dần được hé lộ theo từng diễn biến của câu chuyện.
Trích đoạn:
Tân lang mới cưới của ta, ngày ngày lưu luyến chốn thanh lâu.
Các nha hoàn và ma ma trong phủ thường xuyên nhìn ta bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Nhưng họ không biết rằng - ta lại mong còn chẳng được.
Trong phủ chỉ có mình ta, ăn uống không thiếu, sống thong dong tự tại, vui vẻ biết bao.
Cho đến một đêm nọ, sau yến tiệc Trung Thu, hắn toàn thân nồng nặc mùi rượu, áp sát lại gần ta.
“Đi tìm cha ta mách tội à?”
“Được thôi, vậy ta thành toàn cho nàng.”
Waka trân trọng giới thiệu Tân lang lưu luyến chốn thanh lâu!
Chưa có bình luận nào
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289